Để có tiền giúp bố mẹ và trang trải chi phí học tập, nữ sinh lớp 7 đã đi lượm phế liệu, không may bị rơi từ tầng 4 xuống nền đất chết tại chỗ.
Ngày 28/7, gia đình anh Nguyễn Tấn Minh Dũng (41 tuổi, làng Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã đưa thi thể con gái Nguyễn Thị Kiều My (13 tuổi), học sinh lớp 7/3, trường THCS Phú Thượng về nhà làm lễ tang.
Trước đó, vào 15h30 ngày 26/7, trên đường đi lượm phế liệu, em Kiều My đã cùng 5 học sinh khác trèo lên tầng 4, ở dãy nhà thuộc Khu đô thị mới Mỹ Thượng (thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng Điện lực Việt Nam). Trong lúc với lấy sắt, thép ở công trình, em My đã rớt xuống nên đất, chết tại chỗ.
Nạn nhân xấu số Kiều My
Kiều My là con thứ 2 trong gia đình có 6 chị em gái, bố làm thợ nề, mẹ nội trợ. Chị Đào Thị Nở, mẹ của cháu Kiều My nghẹn ngào nói: “Kiều My siêng năng, cần cù, vì muốn kiếm tiền giúp đỡ gia đình mà phải ra đi mãi mãi”.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP Xây dựng Điện lực Việt Nam đã cử người đến thăm, chia buồn cùng gia đình. Bước đầu, tổng công ty đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.
Hiện trường vụ tai nạn
Ông Nguyễn Tấn Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Thượng cho biết, nguyên nhân ban đầu là do em Kiều My cùng các em nhỏ học sinh trong làng đi bẻ sắt, nên đã xảy ra tai nạn thương tâm trên. Còn trách nhiệm thuộc về ai, hiện công an huyện cũng đang điều tra làm rõ.
N.Phương (Khampha)
{fcomment}
-
Mang 30 kg pháo nổ từ biên giới về TP.HCM bán thì bị bắt
-
Stoke – MU: Mong manh số phận Van Gaal
-
Bất thường dự án 'biến' sân golf thành khu đô thị ở Bình Thuận
-
Phép thử của phim Việt sau dịch
-
Đánh NV sân golf: "Cán bộ hành xử như côn đồ"
-
Về Hòn Đá Bạc nhớ món hàu xối mỡ
-
Bí quyết chăm sóc sức khỏe đón năm mới Mậu Tuất
-
Cháu cùng người tình chuốc thuốc mê ông bà, cướp đồ cổ
-
Công Vinh - Thủy Tiên tất bật ở tiệc cưới tại Nghệ An
-
Điểm mặt những smartphone ra mắt trong tháng 8